Matthew Miller và “cuộc chiến” Mỹ – Triều

Thứ bảy, 20/09/2014 12:03

(Cadn.com.vn) - Washington - Bình Nhưỡng hiện vẫn đang căng thẳng quanh vụ Triều Tiên kết án 6 năm tù khổ sai công dân Mỹ Matthew Miller. Dù Washington thúc giục Bình Nhưỡng thả Miller, song cho đến nay chính quyền ông Kim Jong-Un vẫn im lặng? Matthew Miller là ai và tại sao Nhà Trắng đang nỗ lực hết mình để có thể đưa người này về nước trong khi Bình Nhưỡng nằng nặc đòi bỏ tù?

Người bí ẩn

Theo cáo trạng của Bình Nhưỡng, Miller, đến từ California,  xé thị thực du lịch ngay tại sân bay Bình Nhưỡng vào ngày 10-4 và dự định hoạt động gián điệp ở Triều Tiên với vỏ bọc “người tị nạn”. Tuy nhiên, Washington bác bỏ.

Nhưng thực tế cho thấy, Miller là một người rất bí ẩn và có những hành động kỳ lạ. Anh đã ở Hàn Quốc nhiều năm, sống “nhờ” dưới cái tên giả của một người Anh là “Preston Somerset”. Chàng trai 25 tuổi này dường như không có bất kỳ người bạn nào, cũng không có một công việc thường xuyên và phương tiện đi lại trong những tháng ở tại Seoul.

Điều kỳ lạ là anh không tỏ ra quan tâm đến vấn đề năng lượng hạt nhân cũng như những vụ thử hạt nhân không thể đoán trước của Triều Tiên. Thay vào đó, anh dành thời gian và tiền thuê nghệ sĩ sản xuất phim hoạt hình của riêng mình theo kiểu “Alice ở xứ sở thần tiên”.

Tại một thời điểm, anh có tham gia một lớp học biện luận, giúp người Hàn Quốc trò chuyện bằng tiếng Anh, nhưng hiếm khi nói chuyện. “Anh ấy là một nhân vật bí ẩn, không nói gì, trừ khi tôi hỏi”, Hur Sung-Doh, người tổ chức cuộc tranh luận nhóm hàng tuần cho biết. Ông Hur, một giáo viên tiếng Anh, cho biết, Miller tự giới thiệu mình là sinh viên báo chí đến từ London (Anh) và đã có kinh nghiệm trong việc xuất bản báo chí. Tuy nhiên, ông luôn tỏ ra nghi ngờ về những lời giới thiệu này.

Matthew Miller ra hầu tòa tại Bình Nhưỡng hôm 14-9.

Phiên bản “Edward Snowden” ?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình CNN hồi tháng trước, Miller nói giọng Anh rất nhẹ và từ chối trả lời các câu hỏi về động cơ đi du lịch đến Triều Tiên. Gia đình Miller cũng không công khai nói về anh ta và Miller cũng không có bất kỳ người hàng xóm hoặc bạn bè nào ở Mỹ.

“Thật khó xử và hụt hẫng khi nói chuyện với anh ta”, Mike Stewart, giám đốc phòng thu ở Seoul, người đã gặp Miller năm ngoái, khi ông nhận được một e-mail từ “Preston Somerset” mà Miller sau đó nói là bút danh của anh, cho biết. Miller trả hàng trăm USD để thuê một phòng của  ông Stewart nhưng không bao giờ quay trở lại. Francis Cole - người Mỹ chuyên về sản xuất phim - cho biết, ông là một trong những nghệ sĩ mà Miller ủy quyền để giúp sản xuất “Alice ở xứ sở thần tiên”, nhưng sau đó anh ta lại biến mất.

Hình ảnh tại phiên tòa xét xử Miller ở Bình Nhưỡng hôm 14-9 cho thấy, công dân Mỹ này “liên quan” đến trang mạng WikiLeaks và luôn nỗ lực truy cập các tập tin về Bình Nhưỡng từ các căn cứ quân sự ở Hàn Quốc. Hình ảnh khác cho thấy một loạt danh sách các địa điểm mà Miller đã ở nhiều trong những năm qua - bao gồm cả London.

Tờ Choson Sinbo, thậm chí cho rằng, Miller đã cam kết với chính quyền Triều Tiên về việc có thể tiết lộ bí mật quốc gia của Mỹ “như thể anh ta là Edward Snowden vậy”.

Thanh Văn
(Theo Reuters)